(Cadn.com.vn) - Sau trận thua BHTS-Quảng Nam 0-1 ở vòng 7 hạng Nhất ngay tại Quy Nhơn, không khí toàn đội SQC-Bình Định ngột ngạt đến lo ngại. HLV Nguyễn Ngọc Thiện ngồi như pho tượng trong băng ghế kỹ thuật dù các học trò đã xách giày lên phòng. Cầu thủ Đức Thiện – người bỏ lỡ 2 cơ hội “trời cho”, lặng câm không nói nửa lời, gằm mặt xuống đất đầy tâm trạng...
Thua Quảng Nam có thể coi là trận đấu dở nhất của thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện từ đầu mùa giải. Đấy là kết quả “động trời” của hạng nhất 2011 – một ứng viên thăng hạng thất thủ ngay tại sân nhà trước một đội bóng đang bị dồn vào thế chân tường. Có được lợi thế sân nhà, tâm lý thoải mái nhưng đội bóng đất võ trình diễn lối đá bế tắc khó hiểu. Đức Thiện, Cruz, Phan Quý Hoàng Lâm rồi đến lượt Smart, Hoàng Thương đều không thể tạo ra sự đột biến nào cho hàng tiền vệ Bình Định. Trong khi đó, Obina, Thanh Sang luôn cô độc trên hàng công khiến họ có quá ít cơ hội dứt điểm.
 |
Chủ công của SQC-Bình Định - Obina (đậm) quá cô độc trong trận đấu với BHTS-Quảng Nam. Ảnh: Q.H |
SQC-Bình Định để thua Quảng
Nam là cao điểm của sự thoái trào từ trước đó. Liên tiếp hai vòng 5 và 6, đoàn quân của HLV Nguyễn Ngọc Thiện bị chia điểm một cách đáng tiếc (hòa 0-0 với Kiên Giang trên sân khách và bị Nam Định cầm chân 1-1 ngay tại Quy Nhơn). 3 trận hòa liên tiếp, Bình Định đã bị đối thủ cạnh tranh trực tiếp Sài Gòn-XT (19 điểm) bỏ xa đến 5 điểm trên BXH. Nguy cập hơn, các đối thủ bám đuổi ở tốp 5 cũng chỉ kém họ nhiều nhất một trận thắng. Trong bối cảnh hạng Nhất xác định chỉ là cuộc đua song mã giữa Sài Gòn-XT và SQC-Bình Định thì những cú sẩy chân như vậy của thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện là thực sự đáng lo ngại.
Nhưng nỗi lo lớn nhất với SQC-Bình Định là sự xuống dốc trông thấy về phong độ. Họ không còn là đối thủ quá đáng sợ như cái mác 70 tỷ đồng và dàn cầu thủ chất lượng sẵn sàng đè bẹp bất cứ đối thủ nào để vượt lên. Lối chơi quá đơn thuần và thiếu tính đột biến khiến đoàn quân của tướng Thiện hụt hơi ngay từ giai đoạn khởi đầu mùa giải.
Nếu không thay đổi, e rằng, SQC-Bình Định tiếp tục phải lo sau chuyến làm khách sân Tự Do của H-Huế chiều mai.
Q.H